Dùng thuốc diệt cỏ "hạ độc" nhà hàng xóm?

Thứ năm, 23/05/2019 12:35

Ngày 22-5, CAH Nam Đàn (Nghệ An) phối hợp với CAX Nam Xuân điều tra vụ việc gia đình chị Nguyễn Thị Vân (1993, trú xã Nam Xuân, H. Nam Đàn) nghi bị hàng xóm dùng thuốc diệt cỏ đổ xuống giếng.

Hình ảnh bà Th. đang cầm chai thuốc diệt cỏ (ảnh trích xuất từ camera).

Theo trình bày của chị Nguyễn Thị Vân, ngày 15-5, sau khi theo dõi camera an ninh của gia đình ở khu vực sân nhà, chị Vân phát hiện bà Nguyễn Thị Th. (1951, hàng xóm nhà chị Vân) đang đi vào sân nhà mình, mang theo một chai thủy tinh nghi là thuốc diệt cỏ. Nghi ngờ bà Th. đã đổ thuốc diệt cỏ vào giếng nhà mình nên sau khi xem hình ảnh từ camera, gia đình chị Vân hết sức lo lắng, không dám sử dụng nước giếng nhà mà phải sang nhà hàng xóm xin. Sau sự việc trên, 5 người trong gia đình chị Vân gồm ông Nguyễn Hữu Đ. (1965, bố chồng), bà Nguyễn Thị N. (1970, mẹ chồng), chị Nguyễn Thị Vân và hai cháu nhỏ là Nguyễn Thị Thủy T. (2016), Nguyễn Thị Tường V. (2018) được đưa đến bệnh viện ở Hà Nội để thăm khám, xét nghiệm. Rất may, kết quả xét nghiệm cho thấy các thành viên trong gia đình vẫn chưa phát hiện vấn đề gì ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhận được trình báo của bị hại, CAX Nam Xuân đã báo cáo sự việc cho CAH Nam Đàn. Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, cùng với lời trình báo của bị hại, lực lượng CAX Nam Xuân đã triệu tập bà Th. lên trụ sở làm rõ. Tại CAX, bà Th. chối cãi và cho rằng thời điểm trên, bà đi vào nhà chị Vân để tìm con gà chạy lạc. Còn chai nước là mang theo để đưa ra cho người thân đi làm đồng uống. Sau đó, bản thân bà Th. đã viết bản cam kết nếu gia đình chị Vân có ảnh hưởng gì đến sức khỏe thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 17-5, CAX Nam Xuân tiếp tục có buổi làm việc với chị Vân và bà Th.. Tại đây, bà Nguyễn Thị Th. đã thừa nhận sự việc do thù hằn cá nhân chuyện chị Vân nghi ngờ bà Th. lấy tiền trước đó nên bực tức và nuôi ý định trả thù. Để thực hiện, bà Th. đã mua nhiều lọ thuốc diệt cỏ về. Ngày 14-5, bà Th. đã mang một chai thuốc diệt cỏ đổ vào trong giếng nước nhà chị Vân. Một ngày sau, bà Th. vẫn chưa hết ấm ức, mang thêm một chai nữa với ý định đổ vào chai dầu gội đầu để hãm hại hàng xóm tiếp nhưng do cửa khu vực giếng của nhà chị Vân bị khóa nên đành đi về.

Còn theo trình bày của chị Nguyễn Thị Vân, từ giữa năm 2018, chị Vân có mất một khoản tiền nên nghi ngờ bà Th. lấy trộm. Sự việc khiến hai gia đình xảy ra mâu thuẫn và chính quyền xã phải xuống hòa giải.

Giếng nước nhà chị Vân.

Sau lần đó, gia đình chị Vân gặp nhiều chuyện bất thường như gà chết hàng loạt, bò chết... nên gia đình đã lắp camera an ninh để theo dõi. Sau khi trích xuất hình ảnh từ camera, gia đình chị Vân phát hiện bà Th. vào khuôn viên nhà mình. Nhưng do khu vực giếng nước được khóa kỹ nên người này không thể vào phía trong, sau đó bà Th. trở ra với những biểu hiện rất lạ.

Theo Trưởng CAX Nam Xuân Nguyễn Xuân Quý, chất độc của thuốc diệt cỏ này không làm chết người ngay nhưng để lại ảnh hưởng sức khỏe lâu dài như chất độc hóa học, chất độc màu da cam. Nhiều khả năng thuốc diệt cỏ vẫn đang đọng lại đáy giếng của gia đình chị Vân nên giếng nước này sẽ phải lấp lại, không được phép sử dụng nữa.

Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước gia đình chị Vân để tiến hành xét nghiệm, tìm ra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, sự việc đang được CAH Nam Đàn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG HÓA